Poem logo
Poem logo

việc công.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Việc công.

Có lòng xây dựng hay không?
Hay lòng căm tức nén gồng mà thôi...
Câu nói hình thức từ môi
Đằng sau hình thức, chữ tôi đã hằn...

Sinh hoạt công chúng khó khăn
Giữa chốn đông người, cằn nhằn mênh mông
Kẻ chê người trách ý trông
Trách nhiệm, xã hội... Lắm lông không ngờ...

Đừng tưởng cười mỉm là thơ!
Mà bàn chân dưới, đang chờ hất chân.
Mục đích hướng tới là cần
Bè nhóm chia rẽ muôn phần chênh chao...

Đức tin vững bước không sao
Tài năng ý chí, đã trao sẵn rồi...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm