chiều trầm mặc
      
      
      
      
        CHIỀU TRẦM MẶC 
Chiều tắt nắng hoàng hôn trôi im lặng 
Nhánh thời gian ai bẻ tự kiếp nào ? 
Khập khiễng cuộc tình thôi đừng so sánh !
Anh thẫn thờ ru nhè nhẹ chiêm bao 
Chiều rơi lệ cọng cỏ vàng tuổi héo 
Ta thương người , người ngoảnh mặt quay lưng 
Chùm cay đắng tan chuyển sang  bạc bẽo 
Sân chơi nào mà không có điểm dừng ? 
Chiều lượm lặt những gam màu xám xịt 
Trái tim em khép mở tự bao giờ?
Tiếng chim trên cây giấu lời ríu rít
Mắt u buồn ngày chạm ngõ bơ vơ 
Chiều bỏ mặc bóng giai nhân mơn mởn 
Chút tàn phai nhàn nhạt rối chân trời 
Em xa vời lấy ai đâu đùa giỡn ? 
Ngậm bồ hòn đăng đắng chạy đôi môi 
Chiều vỗ cánh ngậm ngùi đeo kỉ niệm 
Giọng cười ngày xưa xô lệch mùa yêu 
Con đường guộc gầy hỏi ai trò chuyện ? 
Về gối đầu ảo ảnh miền tịch liêu 
Ngày 28/11/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 926 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |