Poem logo
Poem logo

vô ơn!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Vô ơn!

Ơn Cha ơn Mẹ ơn đời
Ơn Bạn giúp sức... Ơn nơi chứa mình
Ơn từ khi mới vừa sinh
Đến khi nhắm mắt đầy tình với ta...

Con người biết nghĩ gần xa
Hiểu thấu cuộc sống nhận ra chính mình...
Vô ơn gạt hết mọi tình!
Chỉ biết đòi hỏi cho mình sướng thân...

Gẫm xem bao thứ ta cần?
Đã được cung cấp, mọi phần quanh ta
Từ gần cho tới thật xa
Đừng vô thức bảo là: Tự nhiên!

Công ta thì đáng bao tiền?
Cho hệ xã hội thâm uyên diệu kỳ..
Vẫn đang củng cố xoay đi
Cho mọi răng khớp tinh vi vận hành

Bạn ơi! Hãy nghĩ lại nhanh.
Đừng để dốt ngấm hóa thành : Vô ơn!

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm