Poem logo
Poem logo

tâm sự

Tác giả: Thiên Ân
TÂM SỰ
Nhắn tin rồi lại thu hồi
Gom chi cay đắng đôi môi thế là
Ngày lại qua , đêm lại qua...
Hiu hiu ngọn gió xót xa nỗi lòng

Nhắn tin về lại số không
Ai còn bí mật người trông , kẻ chờ ?
Xách , mang ,gánh , vác bơ vơ
Vòng vây oan trái mịt mờ nẻo xa

Nhắn tin bớt nhớ người ta
Ươm tơ mắt biếc thật thà bao dung
Đi tìm cho mẫu số chung
Giấc mơ dạo bóng tương phùng với nhau

Nhắn tin chữ nghĩa bay vào
Gom mùa kỉ niệm xanh xao vo tròn
Lòng vun vén , mộng tươi non
Ai về chốn ấy mỏi mòn đợi ai ?

Nhắn tin độ nóng hổm rày
Anh thương em lắm ngày mai hẳn là
Hóa thân tình nở mùa hoa
Vườn ươm hạnh phúc hoan ca trêu đùa

Nhắn tin ngày xửa , ngày xưa
Âm thanh xa vọng bốn mùa yêu thương
Cho anh gỡ rối tơ vương
Mai sau ngựa buộc dây cương đợi chờ
Ngày 1/1/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm