Poem logo
Poem logo

ngọc châu...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Ngọc Châu...

Giỏi hay cũng từng đoạn thôi.
Ở đâu mà có nguyên đồi ngọc châu!
Thực chất lẫn lộn vàng thau
Người khôn biết lượm sửa lau để xài

Cuộc đời cả một đoạn dài
Dòng sông thay đổi mãi hoài khác nhau
Sướng trước thường có khổ sau
Khiêm nhu nâng đỡ có đâu buồn phiền

Phương tiện bước tới là tiền
Nhưng lòng nhân ái phải liền ngay bên
Tình nghĩa hai chữ không quên
Thương yêu qúy mến ở trên cuộc trần

Ở đâu cũng cần tinh thần
Nên trên và dưới luôn gần bên nhau
Chẳng nên phân biệt trước sau
Mà nên chú ý, kiếm đâu ra tình

Giỏi hay không riêng từ mình!
Biết kết hợp lại nên hình cao sang...
Trong đất có những hạt vàng
Biết nhặt gom lại thành hàng ngọc châu...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm