Poem logo
Poem logo

em mệt rồi!

Tác giả: Nguyễn Thuyền
EM MỆT RỒI!

Xin lỗi em mệt rồi
Giữa dòng đời vội vã
Thấy tim mình băng giá
Buông bỏ thứ xa xôi

E đã rất mệt rồi!
Không chờ anh được nữa
Lệ bao lần chan chứa
Mệt quá thế nên thôi

Những năm tháng vun bồi
Mối tình thơ mộng mị
Lỡ đánh rơi lý trí
Đẩy hạnh phúc xa xôi

Thế giới bảy tỷ người
Chỉ yêu riêng chàng vậy
Mười hai năm chẳng thấy
Lòng thật rất chơi vơi

Đưa tay bắt nửa vời
Tình kia nhiều trái đắng
Đôi vai gầy rất nặng
Mà chẳng thể buông lơi

Anh liệu có trên đời?
Xin một lần gặp gỡ
Nhớ đến từng hơi thở
Nhưng... mà thôi...😞 cố buông...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm