Poem logo
Poem logo

được lặng im

Thấp thoáng bóng ai chẳng rõ in
Cầu cho rõ nét để ngắm nhìn
Cứ mờ mờ đêm trong lòng ấy
Hình như bóng đó thấy đẹp xinh

Thấp thoáng bóng ai thấy từng đêm 
Nửa mờ nửa rõ nhắc nhủ khuyên 
Như gợn trong lòng từng đêm thấy 
Một bóng hình nhân đó là em 

Thấp thoáng trong lòng phút giây im
Lặng lặng trong hồn để ngắm nhìn
Để in vào lòng bóng em đó
Để đêm giấc ngủ được lặng im

         10.30 đêm 25.02.2018
    muốn in rõ bóng em từng đêm

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm