trà khuya
      
      
      
      
        Đêm nay ngồi chợt nhớ
Xuân đến chẳng còn xa
Vấn vương trong lòng đó
Một bóng vẫn thiết tha
Đêm nay ngồi lại nghĩ
Ngẩng ngó bầu trời khuya
Hỏi ai hiểu lòng đó
Một mình chẳng ai chia
Đêm nay hồn trôi đi 
Cuối đường xa bến bờ
Tìm kiếm em đâu đó
Một mình cạn trà khuya
      08.00 đêm 11.03.2018
   ngồi ngó ly trà không chủ
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 574 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |