Poem logo
Poem logo

đủ mùi 3

Đêm về thơ thẩn sầu vơi
Đâu ai qua lại gọi mời cho vui 
Yêu thương một kiếp đường đời 
Bầu trời thanh tĩnh sầu ơi trong lòng 
Dù trăng đêm đó đẹp trong
Yêu thương lại thấy long đong mấy mùa
Lòng người ẩm ướt phủ mưa
Yêu sao cứ thiếu chẳng thừa từng đêm 
Thì thầm tiếng gọi tiếng tên 
Những đêm ẩm ướt đảo điên nhớ người
Một mình thêm thấy sầu vơi
Bềnh bồng như cánh bèo trôi không bờ
Yêu thương ai bán cho mua
Xa nhau đêm đến cay chua đủ mùi 

       09.00 đêm 12.03.2018
    xa nhau thì thấy đêm thêm 
               nhớ nhau

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm