Poem logo
Poem logo

bịn rịn

Tác giả: Thiên Ân
BỊN RỊN
Bịn rịn nhìn nhau buông tiếng
Trời xanh , mây trắng xa bờ
Hoàng hôn về vùng tắt lịm
Nỗi buồn lá cỏ xác xơ

Bịn rịn chia tay ngày ấy
Nỗi đau thế kỉ vạn sầu
Thương nhau sao còn áy náy ?
Chân trời đôi mắt đỏ au

Bịn rịn ôm chùm gian dối
Người đi ta lại bạc đầu
Ai chạy vào trong bóng tối ?
Mùa thu níu áo lòng nhau

Bịn rịn nụ hôn hoang dại
Ngày nao đánh cắp môi mềm
Ngày nao chồn chân mê mải
Gọi mùa trái ngọt dịu êm

Bịn rịn bên hàng hiên nắng
Lá cây thoi thóp rơi đều
Ai gánh trên vai dấu nặng ?
Trả nhau về bến sông chiều

Bịn rịn vòng tay dĩ vãng
Đọt sầu héo úa tàn mau
Thương dùm tình yêu lãng mạn
Trời đất nghiêng nghiêng sắc màu
Ngày 6/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm