Poem logo
Poem logo

yêu mệt

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Yêu Mệt

Mắt người tôi yêu lá dăm thăm thẳm
Yêu thì thầm nhưng bốc lửa trong đêm
Đốt hồn tôi chảy cả đá lẫn vàng
Xác thân tôi đong đưa vào cõi mộng.

Đã yêu rồi sao tôi thấy mỏi mòn
Yêu kéo dài như cung bậc cello
Lên cao vút violon tim đau buốt
Piano buồn say ngủ suối tóc mây

Cung đàn cộng hưởng rung từng sợi dây
Làn da trắng mịn hồng lên hoan lạc
Tiếng em gào tôi lao xuống vực sâu
Tôi chết lịm đi không hề hối tiếc.

Em nghiền nát tôi vòi con bạch tuộc
Đã cuộn vào dù chết cũng không tha
Em đưa tôi đến điểm không thể dừng
Cánh diều căng gió dây buông đành đứt.

Yêu em tôi mệt thật thà kiệt sức
Một sát na lần ân ái sau cùng
Tôi thở dồn trong vòng tay hấp hối
Hồn lạc loài vất vưởng đến ngàn năm.

Triệu Nguyên Tâm
July 10, 2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm