Poem logo
Poem logo

gió nào 2

Gió nào đưa mây đầy trời đây
Phủ trời khắp nơi trong đêm này
Đêm nay sao lại mịt mù vắng
Như thêm cho lòng nhớ người ơi

Gió nào đã xếp từng tầng mây
Lai láng thuyền tình đêm khuya này
Ánh sao ánh trắng đâu còn nữa
Như năm canh thừa có mình anh

Gió nào đã soạn tầng mây đêm
Một mình ghi thơ qua đêm rèm
Lạnh lùng lòng đêm thầm thương nhớ
Nhắm mắt gây mơ cầu có em
 
            08.00 đêm 26.04.2018
       gió nào đưa đôi mình tới nhau

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm