Poem logo
Poem logo

khóc chuyện mai sau

Tác giả: Thiên Ân
KHÓC CHUYỆN MAI SAU
Chuyện mai sau anh sẽ sống ra sao ?
Dòng sông tình chảy về đâu , dừng lại ?
Gom giọt nhớ ngồi khóc bờ hoang dại
Tiếng lá sầu chầm chậm khẽ khàng đưa

Chuyện mai sau ai ru em bốn mùa ?
XUÂN , HẠ ,THU ,ĐÔNG hoa trôi bèo giạt
Đâu còn cảnh con nai vàng ngơ ngác ?
Đạp bóng dấu hài dấu hỏi tàn mơ

Chuyện mai sau trời đất hóa dại khờ
Sỏi đá rong rêu ôm đồm tình lỡ
Sóng gió cuộc đời thả màu nham nhở
Li rượu tình uống cạn bóng trăng tan

Chuyện mai sau ai trộm nhìn dung nhan
Ai lau lệ khi hoàng hôn ngưng bóng ?
Ai hát cho em nghe bên cánh võng ?
Những chuỗi cười tàn héo ở bờ môi

Chuyện mai sau xô đẩy bốn phương trời
Cõi hư vô tình khơi màu sương khói
Người chân thật , kẻ săn đuổi lừa dối
Sợi dây vô hình trói buộc hoài công

Chuyện mai sau Dã Tràng chốn biển Đông
Thời xe cát mênh mông gieo uổng phí
Ngẫm nghĩ ngọt bùi , chua cay vô vị
Ta giẫm lên tình ngoi ngóp trăng sao

Chuyện mai sau ôm thông điệp chiêm bao
Thấu hiểu lòng người tựa như lá úa
Ai đứng trông ai ngày xưa , ngày xửa ?
Bàn tay nào đã gõ cửa tình yêu ?
Ngày 16/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm