Poem logo
Poem logo

thắp vàng lên ngọn nến

Tác giả: Trần Minh Hiền
THẮP VÀNG LÊN NGỌN NẾN
Thắp lên vàng ngọn nến
Ru hồng lên cánh buồm
Dòng sông không bờ bến
Em hiền lành dễ thương

Anh yêu em vô lượng
Ôi đoá hoa tươi hồng
Mùa tuyệt vời vô thượng
Em dịu dàng mênh mông

Thắp bình minh trên đồng
Cùng em qua ngàn lối
Tình chúng mình thơ mộng
Em ngọt ngào làn môi

Nghe mùa thu bồi hồi
Trái tim và khối óc
Mùa sang mùa tụ hội
Em nhiệm mầu tinh khôi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 2 tháng 11 năm 2022

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm