Poem logo
Poem logo

trái cay cuộc đời!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Trái cay cuộc đời!

Bao nhiêu hiểu biết để đâu?
Mà sao lại thốt, những câu đau lòng
Kỷ niệm nỗi nhớ đợi mong
Xưa trang tình sử đẹp trong vẫn còn!

Tình nào gác tía lầu son?
Dụ Bống giấc điệp nuôi con cóc già
Con mình phó mặc đời tha.
Đàn xưa thánh thót tiếng xa khắp vùng

Khó khăn cuối cuộc là chung
Đưa lời trách cứ, lùng bùng khó nghe
Cũng là bào chữa chắn che
Người đời hám lợi chỉ nhe răng cười

Mua vui câu hát cuộc đời
Đời ai, ai qúy biết khơi tuổi gìa
Chuyện tình mắm muối mặn mà
Có nhịn có nhẫn mới là qúy nhau...

Không nhịn chắc chắn phải đau!
Cho con vững dạ, có đâu thiệt thòi?
Nhà tiền ai đã móc moi?
Vì miếng vật chất rớt toi chữ tình... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm