Poem logo
Poem logo

con bướm đa tình 2

Tác giả: Thiên Ân
CON BƯỚM ĐA TÌNH
Con bướm đa tình ngẩn ngơ đôi cánh
Bên bờ môi hoa chín đỏ ước mơ
Sương sớm long lanh se se cái lạnh
Lòng giăng tơ không biết tự bao giờ ?

Con bướm đa tình lim dim đôi mắt
Khúc khích cười ngẫm nghĩ cũng ngộ ghê
Vườn ân ái đàn chim non bay mất
Cỏ bỗng tương tư đoạn cuối vụng về

Con bướm đa tình thơ thơ, thẩn thẩn
Xếp chuỗi ngây ngô , bé bỏng ngày nào ?
Chân trời yêu thương khơi nguồn lạ lẫm
Đoi đói tình yêu bụng dạ cồn cào

Con bướm đa tình rong chơi thế kỉ
Bốn mùa đi qua XUÂN , HẠ ,THU , ĐÔNG
Bình minh ươm mơ đâu là vô vị ?
Hoàng hôn rụng rơi thoi thóp má hồng

Cánh bướm đa tình khôn nguôi thương nhớ
Hiện tại , tương lai, quá khứ mờ xa
Nghìn năm sau trái tim kia khép mở
Tiếc thương thay trời đất đã hóa già
Ngày 27/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm