lang thang chiều ba mươi
      
      
      
      
        LANG THANG , CHIỀU BA MƯƠI 
Chiều ba mươi , ta đi lang thang 
Giữa đường phố đông người xa lạ 
Đóa hoa nở tiết trời êm ả 
Xuân ngập tràn muôn nơi 
Chiều ba mươi , ta bỗng nhớ người 
Thương đôi mắt gieo vần thơ muôn thuở 
Thương nụ cười ai đoán mò ra tuổi 
Những mặn nồng , âu yếm ...xa xôi 
Chiều ba mươi , gió thức ngủ bên đồi 
Ai hát khúc dân ca lời êm ái 
Giọng nói của em còn đọng lại 
Ngóc ngách tâm hồn , ẩn giấu muôn phương 
Chiều ba mươi , mơ mái tóc người thương 
Xô lệch chân trời , phất phơ sợi nhớ 
Đôi lần đan tay mắc nợ ...
Chuỗi hẹn hò chóng vánh trôi qua 
Chiều ba mươi , ong bướm ve vãn hoa 
Bức tranh thời gian gam màu bừng sáng 
Ôm ấp đời nhau góc trời lãng mạn 
Lộc biếc gọi mùa tha thiết , thiết tha 
Chiều ba mươi, hoàng hôn rụng hiên nhà 
Những tia nắng cuối ngày khóc cười không nói 
Tình yêu lên men bối rối...
Mùa xuân về em xinh đẹp tinh khôi 
Chiều ba mươi , vần thơ e ấp đời 
Ra giêng nhẩm tính sao em hỡi ? 
Trái tim ướp thơ ngọt ngào giăng lối 
Bánh xe cuộc đời lăn đi , lăn đi ...
Xuân 2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 864 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |