Poem logo
Poem logo

đã bao lần

Đã bao lần thầm gọi tiếng tên em
Thơ thẩn đêm lòng yêu thêm đượm buồn
Vắng từng mùa xa nhau cách bờ bến
Vẫn một lòng ngóng em trong đêm buồn

Đã bao lần nhớ thầm hình bóng em
Phủ đầy sương đầy gió qua đêm rèm
Vẫn một mình canh dài đêm ngồi ngóng 
Rồi thời gian một lòng vẫn thương em

Đã bao lần bờ môi phủ lời thương
Xa xa nhau cách biệt nỗi đoạn đường 
Mong mong sao mai ngày chung bờ bến 
Để khỏi ngồi nhớ em phủ trời sương

             11.00 đêm 13.07.2018
         ngồi thơ thẩn qua rèm đêm nay

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm