Poem logo
Poem logo

giọt buồn tháng năm

Tác giả: Thiên Ân
GIỌT BUỒN THÁNG NĂM
Giọt buồn giẫm nát hồn tôi
Đời ai rơm rạ rã rời tro than
Cơn đau châm đốt lửa tàn
Nghìn năm giẫy giụa thênh thang giữa trời

Giọt buồn tàn úa hụt hơi
Thi nhân sương gió bời bời ruột gan
Đam mê cái đẹp muộn màng
Đêm sâu hái bóng trăng vàng mua vui

Giọt buồn đính chính ngậm ngùi
Bánh xe tình ái thèm lui hẻm chiều
Tiếc thời gian rụng đường yêu
Gõ mùa tan tác , cánh diều lìa dây

Giọt buồn ứa lệ cỏ cây
Thân tôi chiếc bóng guộc gầy ai thương ?
Quay đi ngoảnh mặt muôn phương
Bẻ cong dòng nhớ nhức xương đau lòng

Giọt buồn nằm chết môi hồng
Tâm hồn nhỏ mọn , hư không đoái hoài
Tình yêu chia hết cho hai
Em là ẩn số giải hoài không ra

Giọt buồn dằn vặt rêu ra
Núp bờ nhạt nhẽo , lời ca mỏi mòn
Giọt buồn mất nhánh tươi non
Ngày mai ôm lá hoàng hôn ngủ vùi
Ngày 20/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm