Poem logo
Poem logo

mong được tỉnh táo!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Mong được Tỉnh táo!

Mỗi ngày nhìn thấy điều gì?
Lật máy sắp lại rồi ghi rõ ràng.
Tìm đôi chữ lịch cho sang
Tập tay tránh lú vì đang lãng rồi...

Đánh thức để tỉnh lại thôi
Buông gìa sẽ kéo xệ trôi ý màu
Viết lên chẳng thừa thãi đâu!
It nhất cũng có đôi câu nhắc mình...

Mỗi ngày lại chụp đôi hình
Để riêng một chỗ, lời xinh đề vào
Chờ cho nắng chiếu lên cao
Trái mơ chín đỏ hái trao bạn hiền..

Cái làm ta lú là tiền
Nguyên do quấy nhiễu, luôn phiền ngày đêm
Làm xong rồi đừng nghĩ thêm
Mà suy lẽ sống cho êm cái đầu

Mỗi ngày chiều tối nguyện cầu
Chỉ đôi ba phút không lâu chút nào
Thưa cùng Thượng đế tối cao
Xin được thấu hiểu việc nào bản thân.

Không nên chỉ Chúa việc cần
Mà quyền tối thượng muôn phần đúng ngay
Lời phàm như kẻ khờ say!
Thấp hèn nên biết chắp tay cúi đầu...

Mỗi ngày suy gẫm một câu
Xin sự hiểu biết, xin đầu anh minh
Xin cho thấu đạt được tình
Biết cách xử thế, văn minh bây giờ...

Tuổi cao tránh lú mù mờ
Nhờ năng hoạt động dù bờ vai rêm
Mong cho sức kéo dài thêm
Mong được tỉnh táo tới đêm cuối cùng... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm