Poem logo
Poem logo

không đòi kén!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Không đòi kén!

Chén đời cay đắng lại là ngon!
Âm vang chê bỉu tiếng cười dòn.
Hồn nhiên chim về căn nhà mới
Cũ hồn tươi cười chẳng gìa non...

Đã mong nay được hưởng niềm vui
Tâm tư chia sẻ thấy ngọt bùi
Dư âm văng vẳng cô vi hại
Tai ương đố kỵ, bước dần lui

Mỗi bước phong trần có đúng sai
Chọn khúc mở trang chê ngắn dài
Mỗi người một đầu sao hợp ý
Bỏ bẵng một thời, văn vẻ phai...

Thôi nay gìa cũ, cố kẻo hoài!
Suy mờ, nghĩ bạc vẫn cố nhai
Có sao viết vậy, không đòi kén
Nắng mưa vùi dập, tất phải phai... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm