Poem logo
Poem logo

gìa vẫn đứng lên!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Gìa Vẫn đứng lên!

Tư tưởng suy nghĩ nhiều màu
Nhưng trong thực tế có đâu rườm rà?
Đơn thuần nhẹ nhàng dễ qua
Vừa nước cây mới, nở hoa đúng tuần

Già rồì, tính toán tần ngần
Mỗi ngày nhận thấy mình dần chậm tiêu
Quên đi đây đó đã nhiều
Cũng may còn nhớ những điều đơn sơ

Cầu xin đừng qúa ngu ngơ
Mong tỉnh để viết, vần thơ cuộc đời
Viết rồi để thấy thảnh thơi
Khi gấp máy lại mặc đời nghĩ suy...

Gìa rồi chẳng cần cái uy
Nhưng cầng thông thoáng, bước đi nhẹ nhàng
Cũng không phú qúy vòng vàng
Mà muốn lời ngọt, ngang hàng cảm thông

Mọi thứ hết còn ngóng trông
Sướng vui chùng xuống, nên không vội vàng
Tuy vậy không dễ đầu hàng
Vì đã biết chắc đâu sang đâu hèn..

Tuy gìa mong vẫn đứng lên
Cười vui tay nắm, không quên nghĩa tình... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm