Poem logo
Poem logo

ngoài thực tại

Tác giả: Trần Minh Hiền
TRONG MƠ

Trong giấc mơ gọi tên anh vạn tiếng
Nức nở u hoài nhức nhối tim côi
Bởi em đã trót lỡ yêu anh rồi
Âm thầm tơ tưởng bồi hồi xao xuyến

Trong giấc mơ anh mang đến ngọt ngào
Làm em say đắm chìm vào cơn mộng
Đôi tay anh dang dài bờ vai rộng
Ôm siết chặt em như chẳng muốn rời

Trong giấc mơ anh tuyệt vời chất ngất
Như anh đã cướp mất linh hồn em
Ánh mắt lim dim đôi môi khát thèm
Muốn được ngủ mãi im lìm muôn kiếp

Đã là mơ thì em phải tỉnh thức
Ai ngủ mãi trong giấc mơ hoang tàn
Câu chuyện tình nhật ký cũng sang trang
Có những câu chuyện thú vị phía trước

Dậy đi ta dậy đi hết đường trần
Đừng sợ hãi dẫu bao lần vấp ngã
Vững niềm tin sẽ vượt qua tất cả
Bao khó nhọc vất vả cũng chẳng màng
Thông Mỹ Linh
NGOÀI THỰC TẠI
(hoạ bài thơ TRONG MƠ của Thông Mỹ Linh)
Ngoài thực tại anh yêu em lặng tiếng
Em tuyệt vời cho anh hết đơn côi
Anh yêu em say đắm đuối em rồi
Tim anh đập mạnh từng hồi xao xuyến

Ngoài thực tại em thơm ngát ngạt ngào
Em dâng hiến đưa anh vào giấc mộng
Cảm ơn Linh ôi tình em sâu rộng
Hoà tan vào nhau mãi không giờ rời

Ngoài thực tại em diệu vời ngây ngất
Chẳng bao giờ anh mất tình yêu em
Cảm ơn em mình cùng nhau khát thèm
Hòa quyện trong nhau im lìm tỷ kiếp

Ngủ đi em ngủ ngon để anh thức
Dẫu ngày mai hoa hồng thắm phai tàn
Anh viết cho em tiểu thuyết ngàn trang
Em mầu nhiệm là tương lai kiếp trước

Anh ôm em dìu em hết gian trần
Mình là một không một lần té ngã
Biết ơn em em cho anh tất cả
Mãi thương nhau vất vả vẫn mơ màng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 4 năm 2023

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm