Poem logo
Poem logo

khóc mà chi

Tác giả: Thiên Ân
KHÓC MÀ CHI
Khóc mà chi cho cuộc tình đã lỡ
Cỏ úa xót xa , một thuở yêu người
Gom góp yêu thương cho dài nhung nhớ
Điệu ru buồn đánh mất mộng xinh tươi

Khóc mà chi rèm mi đành sướt mướt
Ai lau lệ chiều một thoáng bơ vơ ?
Ai vun đắp bến bờ thời gương lược ?
Những dỗi hờn tàn úa một giấc mơ

Khóc mà chi con đường nhiều sỏi đá
Những chông chênh xô lệch đóa hoa gầy
Tiếc cho anh chưa đưa em vào hạ
Ôi nực cười cho một kẻ tỉnh say

Khóc mà chi cơn đau dày vò thế !
" Chuyến tàu hoàng hôn " xé gió ra đi
Cành lá đu mình bể dâu , dâu bể
Hạnh phúc sang tay chiếc bóng xuân thì

Khóc mà chi đường trần gian đếm bước
Níu kéo ngày xanh rũ rượi bóng tàn
Khen ai điềm nhiên dệt câu mơ ước
Bỗng giật mình sợ hai tiếng thời gian
Ngày 24/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm