Poem logo
Poem logo

vắng tiếng cười

Muốn gặp lại bóng người lần nữa thôi
Từng đêm sang sầu vơi ngó cuối trời 
Bao cơn lạnh trong lòng thầm thương nhớ 
Trong cả mơ chợt choàng đêm sầu vơi 

Muốn gặp lại bóng người biết hỏi ai
Cuối trời xa đêm vắng khó buông lời
Nhắn nhủ ai tiếng lòng đêm nay ấy
Chỉ ly trà bên cạnh đó bạn ngồi

Muốn nhớ lại hình bóng lần nữa thôi
Cuối trời xa bên đó sao gọi mời
Cứ gửi mây gửi gió lời yêu đó 
Đã thời gian mình vắng vắng tiếng cười

            08.30 đêm 23.08.2018
          muốn nhớ lại một bóng đã 
                    trôi qua

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm