Poem logo
Poem logo

nhận hay chối bỏ...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nhận hay Chối bỏ...

Là hạt nảy mầm vào đời
Lá non hướng thẳng bầu Trời cao xanh
Rễ gốc bám đất bẩn tanh
Nhưng từ đất ấy biến thành nhựa tươi...

Mầm cây: Hình ảnh con người
Mắt tai luôn nhận, những lời cho tâm
Khổ đau trần thế đời bần.
Cho ta nhựa sống tinh thần vươn lên...

Chúa Trời luôn mãi ở trên
Quan trọng cuộc sống: Ở bên Gia đình
Cốt lõi trong ta là: Tình
Khởi sự công việc: Chính mình đứng lên...

Ơn Cha Nghĩa Mẹ không quên
Từ đâu ta có, cái tên ban đầu?
Đơn giản nhưng tạo nên mầu
Âm vang trong gío, khi sầu lúc vui...

Nếu Nhận cảm thấy ngọt bùi
Chối bỏ sẽ thấy toàn mùi chua cay
Nếu nhận thì lại hăng say
Chối bỏ thì sẽ lắt lây chán chường... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm