Poem logo
Poem logo

muôn điều rối rắm

Tác giả: Thiên Ân
MUÔN ĐIỀU RỐI RẮM
Hôm qua anh nói câu gì ?
Thương em giọt lệ ra đi vội vàng
Tâm hồn dằn vặt ngổn ngang
Góc hờn kỉ niệm đa mang kiếp người

Khóc cười câu chuyện khóc cười
Suy tư vầng trán khôn nguôi tơ lòng
Thương nhau chín nhớ mười mong
Chiều chiều ném đá bầu không rách trời

Một thời nhen nhóm một thời
Mai kia , mốt nọ ai dời núi non ?
Con ngươi đôi mắt sớm mòn
Nguồn vui có lẽ chẳng còn bao nhiêu ?

Tiếng kêu nức nở gọi chiều
Đôi khi thầm nghĩ muôn điều bâng khuâng
Dìu nhau trong bóng nợ nần
Con đường bạc phận niu nâng muộn phiền

Cuộc đời gánh vác vai mềm
Ươm chi sương gió bẻ duyên bóng mờ
Chân trời từ độ tím mơ
Những ngày hò hẹn vấp bờ tri âm
Ngày 13/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm