Poem logo
Poem logo

buồn như mất nhà...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Buồn như mất nhà...

Nhìn đời lắm cảnh chéo nghoe
Có nhà đang ở, lăm le thoát vòng
Nhà mình con cái ngồi trong
Bỏ nhà ôm lấy má hồng thành ngây...

Vườn nhà ra đống bầy hầy
Một cơn bay nóc, vườn cây khô cằn
Chăm người hà tất khó khăn
Thói đời quấy nhiễu thêm nhăn nếp gìa...

Ghen ăn Qụa mổ chẳng tha!
Vì hận kẻ ác diễn pha bèo nhèo.
Thời nay lắm cảnh lộn lèo.
Vợ hờ con hững cố đèo bên hông

Tâm xưa giờ đã mọc lông
Ác thiện trộn lẫn nhìn trông lộn mầu
Tuy rằng ai cũng có đầu
Mấy ai hiểu hết, trong câu ngôn từ...

Gìa rồi mới đốc chứng hư
Thành nhân mới hiểu: "Buồn như mất nhà"... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm