Poem logo
Poem logo

không màng thế sự.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Không màng thế sự.

Vào đời đứng ngay để làm người.
Không luồn không cúi chẳng chọc chơi
Chuyện người lôi cuốn đừng nên chõ
Thảnh thơi bước nhẹ đỡ vướng đời

Đời này lắm cảnh chéo ngoe
Giả sai lầm lẫn, đưa khoe hà rầm
Sài của thiên hạ bảo nhầm
Thứ của hàng xóm, nắm cầm tự nhiên.

Ngay thẳng chúng bảo là điên
Vẹo cong lật lọng: Con tiên ở trần
Chân lý chúng để dưới chân.
Cướp quyền chúng đội lên gần mây xanh...

Thức ăn khoái nhất: Hôi tanh
Sống trong tập thể, khinh lành ghét ngay
Lời văn tiếng nói đều cay
Khôn là lừa lọc, giỏi hay... Làm càn...

Lợi dụng những cảnh cơ hàn
Gắn vào tên tuổi muôn vàn vì sao
Trên thiện nguyện, dưới lưỡi dao
Nếu làm trái ý, là tao cắt liền...

Không nhìn, tránh cái lụy phiền
Không nghe tránh được đồng tiền bẩn dơ.
Không nói để trí làm thơ
Không màng thế sự... Để mơ về nguồn... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm