Poem logo
Poem logo

đời nhạc sĩ

Tác giả: Nguyên Hữu
ĐỜI NHẠC SĨ

Ôi cuộc đời quay cuồng dâu bể.
Sao khổ đau khi mùa xuân đang kề
Tôi cầm bút viết vội bản tình ca
Giữa cô đơn lạnh giá trong lòng.
Tôi lặng lẽ như con ong nhỏ bé
Tháng ngày ngày cần mẫn đi tìm hoa.
Để dâng đời những ngọt ngào êm ái,
Để vơi đi chút ít nhưng đắng cay
Làm dịu bớt những khổ đau cùng cực
Của con người trước bao nhiêu bất hạnh
Trước đường đời khắc nghiệt trái ngang.
Tôi đi tìm tôi vẫn đi tìm
Tìm trong đời những gì tươi đẹp nhất
Nâng niu chắt lọc tôi lại gửi trao đời.
Ôi là thế người ơi
Nhạc sĩ chúng tôi âm thầm lặng lẽ
Dành cả cuộc đời đi tìm cái đẹp
Rồi lại gửi trao đời…

07.2000
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm