côi cút đường chiều
      
      
      
      
        CÔI CÚT ĐƯỜNG CHIỀU 
Trái tim côi cút đường chiều 
Bẽ bàng ôm góc quạnh hiu cuối trời 
Ngày ta lạc dấu chân người 
Mảng rong rêu cũ tàn hơi thuở nào ? 
Ngậm ngùi in giấc chiêm bao 
Trộm nhìn nhau, trộm nhìn nhau...đâu rồi ? 
Bên hông cửa sổ... cuộc đời 
Nào ai biết trước bóng trôi ngập ngừng ? 
Trái tim côi cút , lệ rưng 
Đám mây quá khứ chưa dừng đôi chân 
Phong trần giẫm nát phong trần 
Thời gian ngọn gió chợt gần, chợt xa 
Công anh thêu dệt gấm hoa 
Mò cua, bắt tép ...chiều sa cánh đồng 
Cúi mình lượm lặt hư không 
Ngậm cay nuốt đắng buồn trông lá sầu 
Trái tim côi cút về đâu ? 
Chuỗi đau vô tận bắc cầu lơ mơ 
Xin ôm trọn gói giấc mơ 
Phũ phàng chiếc bóng ơ hờ đong đưa 
Ngày 20/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 660 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |