Poem logo
Poem logo

tiệc yêu

Tác giả: Thiên Ân
TIỆC YÊU
Tiệc yêu mâm cỗ vơi đầy
Nhân tình mọc cánh xa bay thuở nào ?
Cảm ơn lồng ngực nôn nao
Trái tim run rẩy khép vào mở ra

Tiệc yêu vị đắng xót xa
Cuồng ghen cơn gió lăn qua nghiêng lòng
Lắc lư thuyền bến bão giông
Nụ hồng chớm nở, nụ hồng phai phôi

Tiệc yêu dạo ấy thưa người
Mấy ai rao bán nụ cười được đâu?
Đôi lần giếng mắt biển sâu
Đời còn nhấp nhổm lo âu trăm điều

Tiệc yêu hóa kiếp rong rêu
Tơ giăng nhền nhện mốc meo tâm hồn
Con người bạc bẽo vô ơn
Cô đơn nghẽn lối, cô đơn bọt bèo

Tiệc yêu mòn mỏi đường chiều
Thương cho những kẻ trót yêu vội vàng
Đống tình sỏi đá ngổn ngang
Em thời kín hở phũ phàng đời anh

Tiệc yêu sợi khói mong manh
Hơn làn sương mỏng lá cành lìa xa
Một vùng hư ảo nhạt nhòa
Gió mưa rả rích điệu đà chơi vơi
Ngày 29/11/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm