Poem logo
Poem logo

trở lai niềm vụi

Tác giả: Q.Thanh
Trở lai niềm vụi


Xa quê hương đã lâu rồi

Chẳng quên giòng máu giống nòi Việt nam

Quãng đời thay đổi thời gian

Nhiều năm lưu lạc ẩn thân xứ người…



Bao nhiêu sinh thái trong đời

Biết bao thế kỷ đất trời đổi ngôi

Tâm lòng nghĩ mãi không thôi

Con người hết thảy sinh ra nghĩa gì?



Hóa thân là bởi do trời

Công danh sự nghiệp tùy người mà ra

Dù rằng khác biệt mầu da

Ta, người tất cả con cha trên trời



Ngàn năm thời khắc qua rồi

Sấm kia, đạo lý bao điều nghe qua

Khoa học, vật lý xét suy

Lòng tin. . . tôn giáo lắm khi mơ hồ



Từ thời thượng cổ đến giờ

Bao nhiêu mâu thuẫn con người trước nay

Sau bao biến cố, đổi thay

Tự hỏi mai nữa tương lai có gì



Tình hình thế giới hiện giờ

Có bao nhiêu thứ ngấm ngầm bên trong

Dịch bệnh, chiến sự, tai ương

Làm sao thấu hiểu ngọn nghành thiệt hư



Xưa nay thế sự lưu vong

Như dân Do thái nhiều năm lưu đầy

Hiện nay khắp cõi địa cầu

Con người hỗn hợp da mầu tiếng tăm



Khi xưa sách có ghi rằng

Con người nghịch lý kiêu căng để rồi

Trời cao xử phạt tách rời

Phân chia ngôn ngữ, ly người khắp nơi



Đất biển châu lục đổi rời

Phân chia trái đất con người đến nay

Giờ thời kỹ nghệ phát huy

Văn minh tân tiến dần quay trở về



Nhưng rồi tội lỗi con người

Văn minh hiện đại vẫn nhiều hờn ganh

Gây nên bao chuyện đau thương

Chiến tranh tàn phá trăm đường lầm than



Hoạn nạn còn mãi chửa tan

Tai ương mọi thứ khiến ta đau đầu

Ôi trời! Nhân thế sai lầm

Chừng nào chấm dứt bao điều ác ma.



Nhìn gần mãi chẳng nhìn xa

Còn bao nhiêu thứ khiến ta dày vò

Đời ta trôi nổi đến giờ

Ấy như vận mệnh mỗi người hay sao



Mấy mươi năm đã là bao

Ngàn năm xem lại trăng sao chuyển dời

Số phận thực cũng thế rồi

Tương thân tương ái mong hồi . . . ngàn thu.



Như truyện phim vừa mới xem

Các vai như đã được ghi chép rồi

Kết cục cũng thấy đó thôi

Tốt đẹp trở lại niềm vui đa phần


Q.Thanh
HLT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm