Poem logo
Poem logo

*ngẫm nghĩ:

Tác giả: Q.Thanh
*Ngẫm nghĩ:



Nay những chuyện xảy ra

Khi nghe biết trong đời

Cả thông tin báo chí

Cũng khiến ta tự ngẫm



Cuộc đời này thật ngắn

Sinh hợp rồi tử ly

Nếu chết là chấm hết

Đời thật chẳng giá trị



Ra đời vốn là vậy

Sinh ra phận, kiếp người

Rõ đời thật muôn mặt

Kẻ giầu sang phú quý



Người thấp hèn bé nhỏ

Cùng đủ loại màu sắc

Và rồi bao nhiêu thứ

Vẫn có ngày giã biệt…





**Chưa kể:



Thời vận cũng khác nhau

Tùy thuộc ở tùng nơi

Và cũng ở mỗi thời

Ở nơi ta trưởng thành



Văn minh như đất trời

Khi muốn được phát triển

Cũng cần chút học hỏi

Cùng thêm phần cố gắng



Sướng khổ ấy do ta

Kẻ nỗ lực phấn đấu

Kẻ lười biếng buông tay

Nhưng vẫn phải theo thời



Kiên định với thời gian

May rủi tùy cơ đến

Phải như diều gặp gió

Mới có thể vươn lên…





***Kết cuộc:



Điều ta phải nghĩ suy

Mình cần làm những gì

Để rồi khi kết thúc

Mãi còn lại tiếng vang



Dù chẳng to tát gì

Không cần phải xa rộng

Chỉ cần ở quanh ta

Người người đều nhận biết



Và điều quan trọng nhất

Là đời sống mai sau

Phần rỗi ở linh hồn

Vì chết đâu đà hết…



Cầm thú bao nhiêu loài

Cũng trăm nghìn tách biệt

Lớn nhỏ cũng có đủ

Tất cả vẫn khác nhau.





****Vậy sao:



Trong đời ta mãi trách

Hờn ghen xỉa xói nhau

Tỵ hiềm sinh oán ghét

Để tội mang trọn kiếp



Nếu biết sống liên kết

Đâu còn phải vương sầu

Và đời vui hạnh phúc

Bình an để lại sau



Như cây nến thắp lên

Mới đầu tưởng rất dài

Qua nửa rồi mới hay

Thời gian chẳng còn nhiều



Đôi khi chưa thấy cuối

Một làn gió thổi qua

Rồi cũng sẽ vội tàn

Sao kịp thời chuẩn bị.


Q. Thanh
HLT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm