Poem logo
Poem logo

như thế cũng đủ rồi.

Tác giả: Q. Thanh
Như thế cũng đủ rồi.



Buổi sớm mai thức giấc

Nằm một hồi nghĩ suy

Hôm nay thêm ngày mới

Ta sẽ làm những gì



Thời gian trôi đến giờ

Cũng đã trải một đời

Bao nhiêu chuyện thay đổi

Trong cuộc sống tháng năm



Trời lúc nắng lúc mưa

Một năm đổi bốn mùa

Công việc và cuộc sống

Vui buồn lắm thứ qua



Từ ngày ra nước ngoài

Lăn lộn khắp đó đây

Học hành theo đuổi mãi

Mới có ngày hôm nay



Thời ngày tháng sắp gần

Đợi cái tuổi nghỉ hưu

Mai này có gì khác

So với cả trước đây



Yên phận sống qua ngày

Tương lai theo dự tính

Chỉ hướng thụ trong đời

Chẳng màng chuyện thế sự



Mà nào như ý nguyện

Cũng đã ba năm ngoài

Từ khi Covid tới

Gây thương tổn khắp nơi.



Đã thế vẫn chưa thôi

Nga - Ukreina nổi chiến

Giờ thực sự chưa hết

Vùng Trung đông sóng dậy



Israel xưa nay

Vẫn xảy ra chinh chiến

Vì tôn giáo khác biệt

Với những nước láng giềng



Vào ngày đầu thánh mười

Chiến tranh đà bùng phát

Hammas thật điên cuồng

Bằng tất cả hỏa lực



Với khí thế xâm nhập

Đánh úp Israel

Khiến họ rồi tuyên chiến

Gây nên một thảm họa



Cuộc pháo kích oanh tạc

Lấy đi bao sinh mạng

Của người dân vô tội

Khi cuộc chiến bùng nổ



Cứ theo giòng lịch sử

Ta thấy dân tộc này

Trải lưu lạc, thử thách

Bao nhiêu thứ bủa vây. . .



Thử hỏi cuộc sống này

An nhiên vui hưởng thụ

Chuyện đời ai chả muốn

Nhưng sao mãi chẳng yên



Nếu ta sống lặng thinh

Bàng quang chuyện xã hội

Không thèm ngó ngàng tới

Nghĩ thế nhưng chẳng được



Vì rằng thời thế thực

Ảnh hưởng nhiều đến ta

Gây khó khăn mọi thứ

Không nghĩ mà được sao? . .



Giờ khung trời quanh ta

Sáng thu dù se lạnh

Cũng bình yên lặng gió

Lòng cảm tạ... thế thôi



Mong một ngày đẹp tươi

Mọi thứ ta vẫn còn

Gia đình vui hạnh phúc

Như thế cũng đủ rồi.



HLT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm