Poem logo
Poem logo

phút cuối

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Phút Cuối

Phút ấy nhìn em thật ngỡ ngàng
Mỗi ngày anh đợi bóng em sang
Tóc mây nhạt nắng vàng song cửa
Chưa biết cười duyên tiếng reo vang.

Phân vân nắn lại hai tà áo
Đáy mắt đen tròn thật long lanh
Thì thầm em gửi lời thương nhớ
E ấp những điều rất mong manh.

Anh muốn hỏi em riêng nghe nhỏ
Thương thật rồi hay giả bộ thôi
Giả bộ thôi anh buồn lắm đó
Có khi nào tình bỏ bờ môi.

Xin em đừng bước sang ngang vội
Cho chút tình này chút thời gian
Cho anh chút xíu niềm hy vọng
Dù biết van xin chẳng được gì.

Gió mùa thu bay lại mấy khi
Dấu hài em in vào cỏ mượt
Hai đứa nhìn nhau miệng muốn hôn
Nhưng mà thôi ! Chỉ dám nắm tay.

Để anh về nhà anh tiếc mãi
Nụ hôn đầu đời sao bỏ được anh
Làm sao quên được làn môi mọng
Đỏ thắm tim em chẳng thể rời.

Nụ hôn trao là thuyền em khép lại
Cả cuộc đời định mệnh cho anh
Ai bảo anh nắng chiều hôm ấy
Dại khờ bối rối trước nàng tiên.

Để rồi tình ta thành tiếc nuối
Áo trắng khuất dần buổi hoàng hôn
Thuyền em xa xứ làn mưa bụi
Phút cuối nhìn em chết lặng sầu.

Triệu Nguyên Tâm
November 22, 2023

http://www.youtube.com/@vuonthoTrieuNguyenTam

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm