Poem logo
Poem logo

bài thơ về têt.

Tác giả: Q. Thanh
nhung bai tho ve tet.



1
Xuân đà sang nhưng mưa mãi không ngừng

Đêm giao thừa sao trống vắng buồn hiu

Nơi xứ người giá lạnh mỗi xuân về

Lòng viễn xứ bao năm dài chả thế



Tiếng pháo vang sao lòng ta hoài nghĩ

Vui nơi này quê hương giờ sao nhỉ

Xa vắng rồi giờ bơ vơ tự kỷ

Chẳng sao vui tiếng pháo vang ngoài phố



Miếng rượu kia sao thấy đắng cay nhiều

Tình viễn xứ chỉ là những tiếng vang

Mâm cỗ đó vẫn chẳng no được lòng

Chung quang bao tiếng cười như vỡ nát



Rồi mai sang tất cả đều im tiếng

Trong cuộc đời lận đận kế sinh nhai

Phải chỗi dậy vượt nốt quãng đường đời

Đời bất tận những chuỗi ngày dài. . . thế ấy.

HLT

************************

2

TẾT... chúc gì?..



Hôm nay ngày một tết ta

Xứ người chẳng pháo chẳng hoa mai vàng

Buồn, xa thân hữu họ hàng

Chỉ lời chúc tuổi chân thành gửi trao



Chúc cho tất cả gần xa

Sức khỏe hạnh phúc chan hòa niềm vui

Chúc cho những người có tuổi

Khang ninh vạn thọ rạng ngời tin yêu



Các cô duyên dáng mỹ miều

Các đấng tươi trẻ tiền nhiều ít lo

Các em bé nhỏ ngày thơ

Tươi vui hạnh phúc ước mơ đạt thành



Chúc cho thế giới an bình

Không còn đau khổ đói nghèo chiến tranh

Tương lai hoa nở tươi xanh

Giảm phần tai biến đau thương trong đời.

HLT

***************

3

Tết Tây cũng đã qua rồi

Tết Ta nay tới „Gió“ thời lặng yên.



Gia đình vui vẻ điềm viên

Là niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời.



Nghĩ nay còn có bao người

Nhà thời chẳng có cuộc đời gian nan.



Ước mong tất cả bằng an

Trong ngoài hạnh phúc muôn vàn dấu yêu.



Sang năm mong ước chẳng nhiều

Chỉ mong hết thẩy sớm chiều an khang.



Mong sao đất nước Việt Nam

Có ngày thay đổi Bắc Nam an hoà.



Chúc cho tất cả mọi nhà

Êm vui đầm ấm chan hoà toàn niên.

HLT

******************

4

Xuân đến rồi (nay) chúc mọi nhà

Cậu mợ chú bác ông bà khắp nơi

Năm mới an bình thảnh thơi

Nhìn xem con cháu đông vui thuận hoà



Anh chị tươi nét mặn mà

Một năm hạnh phúc thăng hoa phát tài

Quý Cha; Soeur, bạn trên đời

Dồi dào sức khỏe ân trời trao ban



Chúc luôn các cháu giỏi, ngoan

Học hành tấn tới bảng vàng đề tên

Và rồi vẫn chẳng hề quên

Anh em ruột rà cháu con tươi mầu



Bình an sức khoẻ dồi dào

Công việc tất cả cũng đều ý như

Tâm tình chung hợp khắc ghi

Ân Cha nghĩa Mẹ chẳng gì cao hơn



Chú Dì hạnh phúc bình yên

Nhà nhà hết thảy tân niên phúc lành

Cũng chỉ có chút xuân tình

Giờ xin mến gửi xa gần đầu năm

Q. thạnh
HLT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm