Poem logo
Poem logo

tết sang

Tác giả: Trần Minh Hiền
XUÂN ĐẾN

Gạt bỏ hết muộn phiền năm cũ
Đón mùa Xuân đầy đủ niềm vui
Quên bao chua chát ngậm ngùi
Xóa tan bệnh tật đẩy lùi cơn đau

Xuân về rồi mình trao duyên thắm
Cùng nâng ly cạn chén rượu nồng
Say sưa ngây ngất tim hồng
Ngủ quên cay đắng nơi lòng bình an

Xuân về rồi sang trang nhật ký
Viết vô đó như ý mộng đời
Tâm hồn thoải mái thảnh thơi
Tương lai rực rỡ rạng ngời thăng hoa

Xuân về đến cho ta hạnh phúc
Mỉm môi cười trút hết nỗi sầu
Sửa sai làm lại từ đầu
Vững vàng tiến bước đẹp màu tóc tơ

Xuân về rồi bài thơ tươi mới
Kỷ niệm buồn nghĩ tới làm gì
Nếu còn có thể cho đi
Cuộc đời ngắn ngủi có chi mà buồn

Xuân năm này má hường xinh xắn
Mong cầu may mắn đến với mình
Nợ duyên chung bóng chung hình
Yêu thương sâu đậm vẹn tình lứa đôi

Xuân mới rồi thôi ta đừng khóc
Dẫu bao khó nhọc vẫn không màng
Bỏ buông quẳng gánh nhẹ nhàng
Không thù không hận dịu dàng đáng yêu
Thông Mỹ Linh
TẾT SANG
(Hoạ bài thơ XUÂN ĐẾN của Thông Mỹ Linh)
Anh muốn nói với em lời cũ
Dâng cho em đầy đủ sướng vui
Em là đóa hồng bùi ngùi
Cho anh tất cả xua lùi đớn đau

Tết sang em đã trao tình thắm
Em cho anh say chén men nồng
Má em kiều diễm hồng hồng
Đôi mình hoà quyện tấm lòng bình an

Tết sang mình viết trang nhật ký
Đôi chúng ta chung ý chung đời
Siết ghì tan chảy thảnh thơi
Đôi mình là một sáng ngời sắc hoa

Tết sang cho đôi ta hồng phúc
Em và anh trút mọi ưu sầu
Yêu nhau như thưở ban đầu
Đôi mình một cặp tươi màu duyên tơ

Tết sang làm bài thơ thật mới
Tặng cho anh bước tới sợ gì
Chúng mình cùng nhau mà đi
Đôi mình yêu mãi chẳng chi lo buồn

Tết sang em má hường xinh xắn
Anh mong may mắn đến đôi mình
Chúng ta một bóng một hình
Đôi mình quấn quýt thâm tình chung đôi

Tết sang rồi thôi em chớ khóc
Vượt lên khổ nhọc ta chẳng màng
Yêu thương nồng cháy nhẹ nhàng
Đôi mình ân ái dịu dàng tình yêu


Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 2 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm