Poem logo
Poem logo

mấy bài viết lúc ta ngẫu hứng

Câu Đề:
Ngẫu hứng viết đại vài ba dòng
Viết rồi nhưng vẫn chưa viết xong
Lúc nào hứng tiếp thì viết tiếp
Viết cố làm chi cho nhọc lòng.

Ngẫu hứng viết đại vài ba dòng
Vẫn viết chẳng biết có hay không
Thơ cứ tuôn ra thì viết vậy
Nghĩ ngợi làm chi cho mất công.

NỬA MUỐN.
Nửa muốn yêu người, nửa lại không
Bao nhiêu suy nghĩ cứ chất chồng
Phải chi cho lòng ngừng rung động
Để cho tâm hồn đỡ mênh mông.

LỐI CŨ.
Tưởng tâm ký ức đã ngủ vùi
Trở về lối nhỏ ta thường lui
Hoa cỏ vẫn đấy, người không thấy
Vắng em, phố cũ cũng ngậm ngùi.

HỒ.
Hồ nào đây anh? Đồi nào đây anh?
Liệu có phải nơi mình từng chụp ảnh?
Có em, có anh, có đôi tình hai mảnh
Lúc lá xanh và tình mình cũng xanh?

3 GIỜ.
Ba giờ sáng thức dậy
Cạnh bên cửa sổ ngồi
Lặng nhìn điện thoại đọc
Từng dòng tin nhắn trôi...
Từ lúc nào chẳng biết
Giọt trên mí mắt rơi
Người đời đâu có biết
Nàng đã phụ tình tôi.

TRĂNG.
Xuống đây uống rượu nào trăng ơi!
Nay chỉ có rượu, chửa kiếm mồi
Nhanh lên, tranh thủ trời còn tối
Xuống đây nâng chén, cụng với tôi.

(Xuống đây hai đứa mình đàm đạo
Cho tỏ, cho rõ cái sự đời
Thời nghèo quấn quít nhau đùm bọc
Sao giàu cái chữ tình buông lơi.)

Sao trăng không xuống hả trăng ơi?
Trăng vậy, há chẳng nể tôi rồi
Thôi đành, thôi vậy, tôi thừa nhận
Rượu này nó chỉ hợp với tôi.

CÀNH HỒNG.
Trời mang gió lạnh chớm đầu đông
Thấy mà xót xa mấy cành hồng
Hoa đang e ấp còn đương nụ
Gió rét, thân gầy, chịu được không?

CHÚC.
Chúc xinh, chúc giỏi, chúc đẹp ra
Chúc có người yêu, chúc có quà
Chúc sang năm mới nhiều lời chúc
Tâm hồn, nét mặt cũng như hoa.

NĂM MỚI.
Thêm một năm mới lại qua rồi
Năm qua năm nữa vẫn thế thôi
Nếu chẳng bớt lười, bình tâm lại
Cơ hội đến rồi cũng sẽ trôi.

NGHIỆP LỚN.
Đường dài phía trước mặc sức chạy
Chân trời rộng mở mặc sức bay
Nếu còn quan tâm điều nhỏ nhặt
Làm sao tạo dựng nghiệp lớn đây.

NẾU CÓ.
Nếu có dịp tôi trở về ngày xưa
Xin một lần về ngày còn khói lửa
Nhìn cha anh khi tuổi đồng trang lứa
Đã phơi mình trong nắng, trong mưa.

TÀN.
Có những ngày tôi tàn thây đến thế
Những cơn đau cứ dày xéo bên trong
Như trên cổ đeo một vạn cái tròng
Mỗi nhịp thở, lòng lại thêm quặn thắt

Những cơn đau dạ dày gay gắt
Chẳng chịu ăn, thổn thức những đêm thâu
Ta nghĩ nhiều, rồi ta lại nhức đầu
Muốn dầm mưa, giấu đi giọt nước mắt.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm