Poem logo
Poem logo

thổn thức con tim.

Tác giả: Nguyên Hữu
THỔN THỨC CON TIM

Người yêu ơi
Giờ này anh ở nơi đâu.
Em không quên được anh,
Em lại khóc gọi tên anh.
Và cớ sao anh ơi
Sao lại bỏ em một mình
Với nỗi nhớ dâng đầy
Với kỉ niệm về một mối tình bất hạnh.
Người yêu ơi
Đã bao đêm rồi như thế
Em vẫn ngồi bên khung cửa sổ
Nhìn vầng trăng tròn lẻ bóng đơn côi.
Và mùi hoa lan dịu dàng êm nhẹ
Ôi càng làm con tim em thổn thức.
Nhưng anh biết không
Trái tim em vẫn thế
Vẫn yêu anh và không ngừng yêu anh.
Đây nhành hoa lan này cũng thế
Nhớ anh nhiều
Cứ giữ nguyên sắc hương
Chưa chịu tàn phai
Chờ đón anh về
Về lại nơi đây
Về lại bên em.
Hỡi người mà em thương nhớ
Dành cả cuộc đời em mãi yêu anh…

04.06.2001
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm