Poem logo
Poem logo

kiếp sau xin chớ làm người

Tác giả: Thiên Ân
KIẾP SAU XIN CHỚ LÀM NGƯỜI
"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông, đứng giữa trời mà reo "
Nhốt mình khoảnh khắc gieo neo
Vực sâu bỗng nhớ, cuối đèo chân qua

Cuộc đời đẫm chất vị tha
Ta với người, người với ta , chia lìa
Lệ rơi thấm áo đầm đìa
Hổng yêu hứng ánh trăng khuya rã rời

Đọa đày tre trúc đôi nơi
Sen hồ khô cạn đất trời ngả nghiêng
Đường bay mây gió ra riêng
Bốn mùa giông tố bến thuyền nơi đâu ?

Kiếp sau đừng có quen nhau
Ông Tơ, Bà Nguyệt bạc đầu trăm năm
Cung đàn đứt quãng thanh âm
Cánh diều mê gió xa gần buông dây

Đàn chim vỗ cánh tung bay
Thẫn thờ ngơ ngác gọi bầy thảm thương
Rừng xưa đã khép , áo buông
Ước mơ lãng đãng khói sương mịt mờ

Kiếp sau ngoảnh mặt làm ngơ
Thương dùm sỏi đá tình cờ cần nhau
Con người ghen ghét ngậm sầu
Lạnh lùng rút ván qua cầu gieo neo
Ngày 20/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm