Poem logo
Poem logo

yêu nhau không ngại ngần

Tác giả: Trần Minh Hiền
NỬA VẦNG TRĂNG SUÔNG
Nửa vầng trăng suông
Soi đầy ký ức
Em còn cơ cực
Anh còn lang thang

Dấu chân địa đàng
Chân trời vô vọng
Em còn lóng ngóng
Anh còn long đong

Gió mưa nát lòng
Nụ cười nước mắt
Em còn trầm mặc
Anh còn ưu tư

Giấc mơ hiền từ
Mùa xuân thương cảm
Em còn chưa dám
Anh còn u mê
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2024
Tu Khẩu tránh tai ương, Chiêu bình an phúc lộc - Thiền Đạo https://www.youtube.com/watch?v=tw_ypW8cNVY
KHÔNG ĐỀ
Ở đời đúng cũng như sai
Chẳng qua là vở bi hài thế thôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Như em đẹp đẽ bồi hồi tim anh
Mưa về mắt em long lanh
Miên man nỗi nhớ mong manh nỗi chờ
Ở đời thực cũng như mơ
Chẳng qua là chút dại khờ thế nhân
Đi qua hết cuộc hồng trần
Cỏ hoa thơ thẩn ngại ngần tiếng yêu
Như em hiền hậu thật nhiều
Như anh khờ khạo sáng chiều loay hoay
Cảm ơn em vẫn đong đầy
Bình minh rực rỡ vui vầy hoàng hôn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2024

Em có phải là thơ
Mà suốt đời không thở
Anh vẫn là người thợ
Vẫn yêu em tôn thờ

Em có phải là mơ
Mà suốt đời rộng mở
Anh vẫn là mắc mớ
Vẫn yêu em bóng mờ

Em có phải là cơ
Mà suốt đời mắc cỡ
Anh vẫn là cắc cớ
Vẫn yêu em có cờ

Em có phải vu vơ
Mà suốt đời là vợ
Anh vẫn là sách vở
Vẫn yêu em vật vờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2024

Cánh chim lạ lùng
Bay qua thung lũng
Em còn làm lụng
Giữa đời mông lung

Gió mây chập chùng
Ru thời thập chủng
Mưa mùa đại chúng
Giữa đời riêng chung

Anh vẫn khật khùng
Tình đời kinh khủng
Sao đời lúng túng
Em còn đóng khung

Còn chăng bão bùng
Thổi tan xưng tụng
Em là sen súng
Anh là ung dung
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2024

Ngày tháng dạo chơi trên đồng
Đón em về miền viễn tưởng
Anh tặng em ngàn cơn mộng
Đôi mình bay khắp yêu thương

Ngày tháng dạo chơi vô thường
Đón em về miền miên viễn
Anh tặng em ngàn vô thượng
Đôi mình bay khắp vô biên

Ngày tháng dạo chơi bưng biền
Đón em về miền hy vọng
Anh tặng em ngàn sóng biển
Đôi mình bay khắp sáng trong

Ngày tháng dạo chơi vườn hồng
Đón em về miền yêu dấu
Anh tặng em ngàn mơ mộng
Đôi mình bay khắp nương dâu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2024

NÉN CƠN ĐAU MỈM CƯỜI

Nuốt giọt lệ vào trong
Quên đi những nỗi buồn
Dẫu đời còn bão giông
Ta cũng không ngại ngần

Một lần ta vấp ngã
Hãy đứng dậy mà đi
Thêm bài học kinh nghiệm
Nản lòng để làm chi

Có nhiều khi mệt mỏi
Ta nghỉ ngơi thêm chút
Tạo niềm vui hạnh phúc
Đâu có sẵn mà tìm

Đời ba chìm bảy nổi
Vạn vật đổi sao dời
Thân ta là hạt bụi
Mong manh một kiếp người

Nén cơn đau mỉm cười
Vững niềm tin phấn đấu
Muộn phiền đem cất giấu
Tâm trong sáng dịu hiền

Nghèo tiền giàu nhân nghĩa
Sống đạm bạc qua ngày
Tình sâu đậm đong đầy
Đôi vòng tay rộng lớn

Thông Mỹ Linh
YÊU NHAU KHÔNG NGẠI NGẦN
(Hoạ bài thơ NÉN CƠN ĐAU MỈM CƯỜI của Thông Mỹ Linh)
Tâm hồn em sáng trong
Cho anh hết u buồn
Chúng mình vượt bão giông
Yêu nhau không ngại ngần

Sợ chi nhiều vấp ngã
Chúng mình cùng bước đi
Đời là nhiều trải nghiệm
Chúng mình chẳng sợ chi

Cùng vượt bao mệt mỏi
Tình yêu thêm nhiều chút
Em là niềm hạnh phúc
Chúng mình cùng kiếm tìm

Cố công sẽ làm nổi
Dẫu vật đổi sao dời
Chúng mình là cát bụi
Yêu nhau mãi nên người

Cảm ơn em nụ cười
Chẳng cần gì tranh đấu
Em tình yêu anh giấu
Em xinh tươi ngoan hiền

Cảm ơn em tình nghĩa
Cho chúng ta tháng ngày
Cảm ơn em tràn đầy
Tình chúng ta mãi lớn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 3 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm