Poem logo
Poem logo

chuyện đời xấu tốt.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Chuyện Đời Xấu Tốt.

Tức lên tỏ cảnh chán chường
Thái độ tức bực thay đường tránh xa
Buồn giận còn dễ bỏ qua
Đã thay đường lối khó mà hồi tơ

Trách người lỗi khuyết hững hờ
Người ta thường dính, ngu ngơ gảy đàn
Dễ ai mà biết sẻ san.
Còn ta kiên nhẫn... Trời ban cho mình...

Chuyện đời rối rắm linh tinh
Lấn xô ganh tị, nhục vinh vẫn thường
Tỉnh trí để biết đâu đường.
Đâu là rác rến, đâu phường lâu la?

Mỗi ngày thời gian trôi qua
Biết bao nhiêu thứ mà ta phải làm.
Tránh đừng ganh tị muốn ham
Nếu là trách nhiệm cần am tường nhiều...

Đời thường có những trò chiêu
Nếu ta khờ khạo sẽ nhiều bước sai...
Chẳng buồn trách cứ chi ai
Cúi đầu nhận lấy ê vai nhức mình

Biết nhận những cái coi khinh
Mới nhìn ra được... Cái tình ở đâu.
Chữ hay muộn màng trong đầu
Đến khi đủ lửa... Nổi mầu vàng ngon...

Bánh tiêu thì thơm và giòn
Ác kiều trượt té ta còn cười vui... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm