Poem logo
Poem logo

già còn lẳng lơ

TỰ SỰ

Năm nay tớ 48 tám tròn
Xin đừng cười tớ già còn lẳng lơ
Già mà vẫn thích làm thơ
Cái đầu thì cứ mơ mơ, màng màng
Sáng nay tớ gặp cô nàng
Đoán chừng nàng cũng sàn sàn năm mươi
Nàng vừa gửi chữ "Anh ơi"
Mà tim tớ đã sục sôi tưng bừng
Ngày vui nhận được tin mừng
Được em khen tớ quá chừng "Thơ hay"
Tớ về ngơ ngẩn cả ngày
Quẩn quanh quanh quẩn chân tay bồn chồn
Mặt mày nửa dại nửa khôn
Quơ vội cái máy tâm hồn ngất ngây
Tớ lại nhảy vội vào "Phây"
Rặn liền một mạch thơ bay ngút ngà
Tháng 3-2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm