Poem logo
Poem logo

ngày ước mơ

Tác giả: Thiên Ân
MỘT NGÀY ƯỚC MƠ
Một ngày uống giọt thời gian
Rèm mi ươn ướt cung đàn buông dây
Vặn mình gom bóng đắng cay
Nhân tình bỏ mặc ai say với đời

Một ngày giẫm nát đôi môi
Lắng nghe câu chuyện muôn đời hợp tan
Hoàng hôn thoi thóp mộng tàn
Xa đưa số kiếp đá vàng , xa đưa

Một ngày hứng nắng giữa trưa
Chói chang đôi mắt " cày bừa" hồn tôi
Rách lòng đau đáu tuổi đời
Lòng sông ra bể rã rời cơn mê

Một ngày ném đá vụng về
Ngày xưa ai bẻ câu thề về đâu ?
Cuối cùng tình vội úa màu
Thuyền tình vội đắm biển sâu bao giờ ?

Một ngày ủ rũ trang thơ
Ai còn nuôi dưỡng giấc mơ nồng nàn ?
Ai còn mòn gót lang thang ?
Ai còn " đắp mộ" ngổn ngang cuộc tình ?

Một ngày thon thót giật mình
Té ra trái đất bình minh ngập ngừng
Cỏ hoa ong bướm dè chừng
Tơ duyên ngắn ngủi nửa mừng , nửa lo

Một ngày rời rạc cánh cò
Cánh đồng trinh nữ cụm co vạn sầu
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Cho dù lốm đốm bạc đầu khói sương
Ngày 27/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm