Poem logo
Poem logo

muộn phiền. cũng thế. mà thôi

Tác giả: Trần Minh Hiền
MUỘN PHIỀN. CŨNG THẾ. MÀ THÔI
Muộn phiền. Cũng thế. Mà thôi
Cười vui. cũng vậy. lôi thôi cuộc đời
Ai rồi thì cũng chết. Ôi
Đắng cay. Cay đắng, để rồi. lãng quên
Thế gian. Được. Mất. Chẳng bền
Còn chăng sương khói chông chênh chập chùng
Em là muôn ánh mông lung
Cho anh thương nhớ mịt mùng mong manh
Em là muôn vạn long lanh
Cho anh khao khát cho anh thèm thuồng
Em là ánh nắng chiều buông
Tình ta hai đứa sẽ luôn yêu hoài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 4 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm