Poem logo
Poem logo

ôm chặt em

Tác giả: Trần Minh Hiền
BƯỚC CHÂN ĐI
Bước chân đi quên tháng ngày xưa cũ
Để nơi lòng vơi nhẹ tựa áng mây
Tìm đến với thiên nhiên ngàn hoa cỏ
Thả tâm hồn hoà quyện với heo may

Bước chân đi cho hết kiếp đọa đày
Cho nhân thế có những ngày vui vẻ
Cho đời ta sống vô tư mạnh mẽ
Vững chắc niềm tin sức khỏe dồi dào

Bước chân đi trút bỏ nỗi hận sầu
Kỷ niệm buồn chìm vào trong dĩ vãng
Những đớn đau thời gian tìm quên lãng
Hạnh phúc tìm về ngoan ngoãn đẹp xinh

Bước chân đi tìm lại nơi chính mình
Những lỗi lầm suốt hành trình gieo rắc
Quỳ dưới đây sám hối từng khoảnh khắc
Rồi một ngày cũng ngoảnh mặt trần gian

Bước chân đi không nuối tiếc muộn màng
Xoá bỏ đi những mộng vàng chua chát
Cười vui lên cho đời thêm tươi mát
Hết nhọc nhằn ta hát khúc tình ca

Bước chân đi ghé qua cuộc tình lỡ
Hỏi ai rằng còn nhớ hay đã quên
Ta vẫn âm thầm chờ đợi mình ên
Suốt quãng đường dài lênh đênh đơn chiếc

Bước chân đi đến khi ta cạn kiệt
Hết nợ đời vĩnh biệt cõi trần ai
Bỏ lại phía trước những chuyện ngày mai
Yên giấc ngàn thu hai bàn tay trắng
Thông Mỹ Linh
ÔM CHẶT EM
(Hoạ bài thơ BƯỚC CHÂN ĐI của Thông Mỹ Linh)
Ôm chặt em giữ tình dù đã cũ
Tình chúng ta mãi đẹp tựa làn mây
Em xinh tươi diệu hiền như lá cỏ
Anh yêu em đắm đuối gặp điều may

Ôm chặt em giữa cõi sống lưu đày
Tình chúng ta ngập đầy ngày vui vẻ
Em xinh tươi em tuyệt vời mạnh mẽ
Anh yêu em được sức khoẻ dồi dào

Ôm chặt em quên hết nỗi ưu sầu
Tình chúng ta chẳng vào trong dĩ vãng
Em xinh tươi em là mây phiêu lãng
Anh yêu em em ngoan ngoãn tươi xinh

Ôm chặt em ôi đẹp nhất đôi mình
Tình chúng ta đẹp hành trình réo rắt
Em xinh tươi nhiệm mầu mỗi thời khắc
Anh yêu em hoài khuôn mặt nhân gian

Ôm em chặt em ánh mắt mơ màng
Tình chúng ta hoa vàng không chát
Em xinh tươi ôi mịn màng tươi mát
Anh yêu em mình hát khúc hoan ca

Ôm em chặt cùng qua mùa chưa lỡ
Tình chúng ta mãi nhớ chẳng thể quên
Em xinh tươi xinh thắm chẳng mình ên
Anh yêu em chẳng lênh đênh đơn chiếc

Ôm em chặt ôi đời ta tráng kiệt
Tình chúng ta chẳng biệt khúc bi ai
Em xinh tươi lộng lẫy ánh dương mai
Anh yêu em mình hai người trong trắng

Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 4 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm