Poem logo
Poem logo

biết đường sửa sai...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Biết đường sửa sai...

Bốn chín năm xưa bạn ở đâu?
Riêng tôi thất vọng, buồn cúi đầu
Đâu phải thẳng ngay là thắng cuộc
Mà nhận đinh đóng ngập xuyên thâu...

Vô Thần cầm quyến bao năm đã
Xin hãy trả lời: Xã hội đâu?
Những ai yêu nước xin gẫm lại
Bài học thập tự thật nhiệm mầu...

Này bạn hỡi, cuộc đời này ngắn lắm.
Hãy bước đi, đừng so đo mãi làm chi
Mọi thứ có, đã trên vai đủ cả
Thiếu đôi chút, trí phát triển khó gì!

Chuyện xưa chưa thể xa xôi
Mà thời gian đã cuốn trôi cuối ngàn.
Chiến xưa ta đã đầu hàng
Sao giờ vẫn mãi da vàng tha hương???

Nhận thua tránh thịt máu xương!
Xin dòng con cháu biết đường sửa sai... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm