Poem logo
Poem logo

đừng đánh mất tuổi thơ

Tác giả: Thiên Ân
ĐỪNG ĐÁNH MẤT TUỔI THƠ
Thân tặng: C.T.N.M ( P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương ).

Thời tuổi thơ ai cũng đi chăn bò ?
Chuyện đói no trên cánh đồng xa rộng
Nắng quê hương sờn vai chiều khát vọng
Con bò Nu, bò Đạm... tính hung hăng

Bò cúi mình gặm cỏ nhức hàm răng
Trưa uống nước bên gốc dừa, cây bưởi ...
Đời cơ cực thời gian quên tên tuổi
Chiều quay về ai un muỗi hoàng hôn ?

Tuổi thơ chăn bò nét mặt héo hon
Đánh trỏng , nhảy dây, bắn bi ăn cõng
Búng thun thật thà neo bờ bến mộng
Quẹt lọ ăn thua, đánh đũa quên về ...

Bờ tre , tầm vông giăng kẽm tứ bề
Con đường hẹp, mấp mô vài bờ ruộng
Đủng đỉnh đôi chân tia nhìn vô hướng
Chuyện cày bừa rơi rụng vạn mồ hôi

Thuở chăn bò đành bỏ học, tự bơi...
Da sạm nắng , màu thời gian xám xịt
Ai đạp chân qua cái thời con nít ?
Buồn bâng quơ những câu chuyện bốn mùa

Dìu dặt, khoan thai, thấm thoát thoi đưa
Vỗ cánh bay cao vùng trời mơ ước
Thời chăn bò ai lãng quên cho được ?
Kỉ niệm ùa về tóc gió thôi bay

Nuôi dưỡng tâm hồn chuyện ở tương lai
Mắt trông vời nhớ ngày xưa thân ái
Đố ai ngoảnh mặt, quay lưng thực tại ?
Sống cần tấm lòng , để gió cuốn đi ?
Ngày 1/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm