Poem logo
Poem logo

bên hông cuộc đời

Tác giả: Thiên Ân
BÊN HÔNG CUỘC ĐỜI
Từ lúc tình yêu xay mòn đá cuội
Biển hóa nương dâu, lau lách giật mình
Cay đắng, ngọt ngào mong manh ranh giới
Vết thương bốn mùa nhức nhối niềm tin

Từ khi ngọn gió dừng chân buông khóc
Giở trang hẹn hò lệch góc dung nhan
Mây ghen tuông ôm bóng hình cô độc
Đôi mắt rũ buồn rớt lệ chiều hoang

Từ khi dấu chân mịt mờ bờ cát
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, lặng câm
Giọng ai thốt ra một trời chua chát ?
Khóc hay cười thăm thẳm đã mười năm

Từ khi tiếng cười nhả ra trong đục
Cạm bẫy tình rình rập lưới giăng giăng
Đại lộ thênh thang bỗng nhiên ngõ cụt
Ánh sáng ở đâu đoạn cuối tối sầm ?

Từ khi khoác chiếc áo màu lạ lẫm
Xô ngã thời gian bạc trắng mái đầu
Ai còn thẫn thờ " cày sâu cuốc bẫm "?
Ơi dòng đời còn mảnh vá thương đau !
Ngày 17/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm